Bướm trắng của hoa nhài 1.4.2026
Này em ơi hãy ngủ
Giấc mộng khuya ngoài vườn
Dường xạc xào cây lá
Hương đêm nào vương vương
Cuộc đời bao mỏi mệt
Em có còn tơ vương
Hồn bướm mơ tiên nữ
Hay ngủ trong mộng thường?
Là đời hay ảo mộng
Rồi cũng vậy mà thôi
Em mong gì hoa mỹ
Trong lối sâu cuộc đời...
Hãy nghỉ ngơi em nhé
Em mệt rồi phải không
Ngủ đi nàng bé nhỏ
Mơ giấc mơ phiêu bồng...
Rồi một ngày tỉnh giấc
Hoá ra đã ngàn năm
Nàng biến thành bướm trắng
Bay vào miền xa xăm...
(hoa nhài, 3.2026)

Nhận xét
Đăng nhận xét