17/2/1979***17/2/2020 : DA LAT NHO DA LAT NHO Em có về Cầu Đất Hoặc lên tận Quán Hành Tháp truyền hình chất ngất Những nương chè ngút xanh Em có về Cam Ly Thác còn tung bọt trắng Rừng thông xanh lạ kỳ Ngựa rũ bờm trưa nắng Em có đến Prenn (pờ ren) Đường quanh co sương sớm Thông thành rừng đua chen Mưa đầu mùa mới chớm Em có đến Xuân Hương Mai đào đang nở rộ Ríu rít đôi uyên ương Tình đầu đang thổ lộ Em có về Lạc Dương Lang bi ang sừng sững Thung lũng tràn yêu thương Ngựa sánh đôi lững thững Em có về Di Linh Chùa Đại Ninh tháng Bẩy Bao oan hồn rập rình Cướp cháo chùa run rẩy Em có về thác Voi Xi măng voi như thật Voi thật đâu mà coi Chùa Linh Ẩn còn mất Em có về trại Mát Sình sịch tàu đường sắt Những vườn rau bát ngát Xa núi Bà xanh ngắt Em có về Đà Lạt Hội hoa lại sắp kề Thông quanh năm ca hát Đợi mãi em chẳng về?
17/2/1979***17/2/2020
: DA LAT NHO
DA LAT NHO
Em có về Cầu Đất
Hoặc lên tận Quán Hành
Tháp truyền hình chất ngất
Những nương chè ngút xanh
Em có về Cam Ly
Thác còn tung bọt trắng
Rừng thông xanh lạ kỳ
Ngựa rũ bờm trưa nắng
Em có đến Prenn (pờ ren)
Đường quanh co sương sớm
Thông thành rừng đua chen
Mưa đầu mùa mới chớm
Em có đến Xuân Hương
Mai đào đang nở rộ
Ríu rít đôi uyên ương
Tình đầu đang thổ lộ
Em có về Lạc Dương
Lang bi ang sừng sững
Thung lũng tràn yêu thương
Ngựa sánh đôi lững thững
Em có về Di Linh
Chùa Đại Ninh tháng Bẩy
Bao oan hồn rập rình
Cướp cháo chùa run rẩy
Em có về thác Voi
Xi măng voi như thật
Voi thật đâu mà coi
Chùa Linh Ẩn còn mất
Em có về trại Mát
Sình sịch tàu đường sắt
Những vườn rau bát ngát
Xa núi Bà xanh ngắt
Em có về Đà Lạt
Hội hoa lại sắp kề
Thông quanh năm ca hát
Đợi mãi em chẳng về?
Nhận xét
Đăng nhận xét