Dối trá

Tục ngữ Vâng dạ trước mặt , đấm cặc sau lương Nói vậy , không phải vậy Miệng nam mô , bụng một bồ dao găm Bằng mặt không bằng lòng Thật thà cũng thể lái trâu Ấm ớ hội tề Trông rau gắp cá Muốn ăn gắp bỏ cho người

Nhận xét

  1. Nhà cổ
    Irgard Adomait
    Mình yêu nhà cổ rêu phong
    Hơi thở chủ cũ các phòng còn nguyên
    Người già lời nói dịu hiền
    Trẻ em ríu rít ngoài hiên vui cười
    Bao thế hệ bao kiếp người
    Bóng hình ẩn hiện chơi vơi hiện về
    Văng vẳng tâm sự tỉ tê
    Ngôi nhà cổ vẫn bốn bề thinh không

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hồi ký Thơ phổ nhạc

Mình thăm Hollywood u s a -1 6 2021

Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi ( khảo dị )