Thơ Áo
Đây là những giờ phút thiêng liêng của nỗi nhớ:
Khi làn gió chiều khẽ xào xạc qua những cánh hoa
Một khúc ca hoàng hôn buồn bã, mệt mỏi
Và rồi, lặng im, ta lắng nghe tiếng nhạc du dương,
Khi tất cả những chiếc ly tỏa sáng hương sắc mùa hè,
Và những đóa hồng xa xôi nở rộ sắc tím,
Và những tiếng chuông cổ tích kỳ diệu của tuổi thơ
Dụ dỗ tâm hồn ta bằng những câu chuyện tình yêu êm dịu,
Khi cuộc sống ồn ào trôi qua thật nhẹ nhàng...
Đây là những giờ phút thiêng liêng của nỗi nhớ.
Stefan Zweig (1881 - 1942)
Nhận xét
Đăng nhận xét